Đến với giáo xứ Xương Điền, giáo hạt Kiên Chính, giáo phận Bùi Chu, quý khách không khỏi ngỡ ngàng vì sự chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12.
Theo lời cổ võ của cha xứ Đaminh, người người, nhà nhà nô nức chuẩn bị cho ngày lễ. Từ các giáo họ lẻ cho tới nhà xứ, ai cũng tích cực góp công góp sức dọn dẹp vệ sinh, giăng cờ, làm cột đèn, trang trí các loại điện màu và nhấp nháy đủ loại. Mỗi giáo họ, mỗi giáo khu, và toàn giáo xứ thi nhau làm hang đá.
Đặc biệt là các dãy núi và các hang đá Giáng sinh được làm rất khẩn trương, to lớn, trang trí đèn điện hết sức cầu kì.
Dường như giáo dân nơi đây, ai ai cũng muốn làm một cái gì đó để góp thêm niềm vui cho ngày Đại lễ Giáng sinh và quan trọng hơn nữa là muốn làm một chút gì đó góp vào hang đá để Chúa Giáng Sinh được ấm áp hơn khi sinh xuống trần gian.
Tại mỗi giáo họ, giáo dân đều cố gắng làm một hang đá riêng tại giáo họ. Ngoài ra, tạ nhà thờ giáo xứ, mỗi giáo họ cũng góp một hang đá đẹp nhất cho bằng anh bằng chị.
Thậm chí mỗi giáo khu cũng góp một hang đá. Những hang đá được làm một cách công phu tỉ mỉ mà bầu khí ngày lễ càng trở nên rạo rực hơn.
Những cây đèn cao to được trang trí bởi nhiều bóng đèn đủ màu sắc cùng với những chùm, dây đèn nhấp nháy làm cho Mùa Giáng Sinh trở nên lung linh và thánh thiêng.
Có lẽ cũng nhờ đó mà tâm hồn của giáo dân nơi đây sẽ được chuẩn bị xứng đáng hơn cho việc đón Chúa. Hy vọng một Mùa Giáng Sinh trổ sinh thật nhiều hoa trái đối với giáo xứ Xương Điền.
Những gì đang diễn ra trong khâu chuẩn bị ngày Đại lễ Giáng Sinh như muôn nói với người khác rằng giáo dân giáo xứ Xương Điền đang một lòng hiệp nhất chung tay với cha xứ và với nhau xây dựng giáo xứ từ cơ sở vật chất đến các sinh hoạt lễ hội và đặc biệt là đời sống đức tin bởi những biểu hiện bên ngoài phần nào diễn tả tâm tình bên trong.
Quả là như thế, ngoài việc bà con tích cực trang hoàng bên ngoài, nhiều người cũng đang nỗ lực trang hoàng bên trong bằng việc lãnh nhận bí tích Hoà giải và thường xuyên hơn trong việc tham dự thánh lễ và rước lễ.
Lạy Chúa Giáng Sinh xin cho mỗi người trong giáo xứ Xương Điền cũng như mọi người trên thế giới được an lành hạnh phúc không chỉ trong Mùa Giáng Sinh mà trong suốt cả cuộc đời.
Theo Mai Mộc( giáo phận bùi chu)
- Về đền Trần nghe chuyện bạch xà
- Cháo sườn, quẩy giòn đúng vị Thành Nam
- Ý Yên: Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với đam mê nuôi lợn
- Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận
- Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Nhà máy dệt Nam Định xưa
- Top 10 địa danh nổi tiếng ở Xuân Trường- Nam Định
- Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
- Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
- Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
- Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
- Lời khai chấn động của người mẹ trẻ nghi ném bé sơ sinh xuống đất tử vong ở CC Linh Đàm
- Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
- Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Mong người dân không quay lưng với thịt lợn
- Nhà Thờ Đổ – Địa điểm du lịch thành nơi chứa rác thải
- Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
- Nam Định hơn 2000 bệnh nhân SXH, Thứ trưởng Bộ Y tế xuống kiểm tra
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Yếu tố cấu thành Tội cho vay lãi nặng và hình phạt?
- Người đàn ông quê Nam Định nằm thoi thóp bên vũng máu, cạnh xe máy đang bốc cháy