Để tránh nắng nóng, người dân Nam Định tranh thủ cấy lúa Hè Thu vào khoảng thời gian từ đêm khuya đến sáng sớm để đảm bảo đúng lịch thời vụ.
Cấy lúa ban đêm không những tránh được nắng nóng mà thời điểm này nước ở trên ruộng đã mát nên lúa cấy xuống không bị héo rũ, cháy lá và chết. Vụ Hè thu năm 2020 tỉnh Nam Định dự kiến gieo cấy trên 73.000ha, và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7/2020.

Bà Nguyễn Thị Sáu, xã Nam Vân, thành phố Nam Định đi cấy lúa từ lúc 2h30 sáng.


Người dân xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định đội đèn cấy lúa từ lúc 3 giờ sáng.

Các địa phương thực hiện phương châm gieo cấy sớm, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bệnh lùn sọc đen.
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Nhớ Thành Nam
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Tới chợ Viềng Nam Định ngày đầu xuân để… “mua may bán rủi”
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Về Nam Định ngâm thơ Tú Xương, ăn chuối ngự
- Check-in siêu sang chảnh như đi du lịch Châu Âu với những thánh đường đẹp hút hồn ở Nam Định

-
Tin bão số 3: Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Nộm rau câu Nam Định
-
Hồ Truyền Thống – Công Viên Tức Mặc Nam Định
-
Nam thanh niên mang khối u gan “khủng” hiếm gặp trên thế giới
-
Truy bắt đối tượng cắt khoá cổng lấy trộm 2 chiếc xe máy trong đêm
-
Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
-
Những nghệ sĩ Thành Nam
-
40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
Toàn cảnh TP Nam Định ngập trong nước
-
Nam Định: Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh đều tái cử
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
-
Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
-
Bão số 3: Nam Định, Thái Bình khẩn trương phòng, chống bão
