Một gia đình ở Nam Định mua 4 tấn gạo, 400 thùng mì tôm tặng cho bà con cùng thành phố gặp khó khăn vì dịch
Số hàng trên được chia làm 400 phần quà, mỗi phần 10kg gạo và 1 thùng mì tôm. Trong ngày 8/8, những phần quà đầy ý nghĩa đã được gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền (227 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chuyển tới tận tay những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Huyền cho biết, đây là món quà trân quý từ gia đình chị và những người anh chị em góp lại để gửi tặng cho người dân trên địa bàn thành phố.
Để đảm bảo an toàn cho người phát quà cũng như người nhận quà, từ trước đó nhiều ngày, chị Huyền xin ý kiến chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể; lên danh sách, chuẩn bị bàn tiếp đón, ghế chờ cho những người đến nhận quà được đặt cách nhau 2m, đo thân nhiệt…
Với số lượng 400 người được chia ra các khung giờ khác nhau để hạn chế tập trung đông người, trong buổi sáng 8/8 đã hoàn thành trao quà cho những người khỏe mạnh trực tiếp đến nhận, một số hoàn cảnh do già cả, neo đơn sau đó được gia đình chị Huyền trực tiếp đến tận nhà trao tặng.
“Để tránh tình trạng gạo tồn kho, trực tiếp chị em tôi mang lúa đi xay xát, mì cũng vậy phải chọn lô hàng mới nhất nhập về, giấy mời cũng được chỉn chu từng câu chữ sao cho thật trân trọng. Gia đình tôi cố gắng làm mọi điều tốt nhất…”.
Chị Huyền khiêm tốn chia sẻ thêm; hàng tháng gia đình chị cũng thường tổ chức làm từ thiện cho những hoàn cảnh éo le, chia sẻ với họ một chút lương thực hoặc tiền để giúp nhau vượt qua khó khăn. Thời điểm này cả nước đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19, riêng thành phố Nam Định chị cũng đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất khó khăn nên các anh chị em trong nhà bàn nhau chung tay giúp đỡ bà con.
“Được sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp với các đoàn thể địa phương, trong 5 ngày qua gia đình trực tiếp đi xe máy vào tận ngõ rà soát các hoàn cảnh, vô gia cư, cơ nhỡ, già cả, neo đơn. Hôm nay gia đình tôi rất phấn khởi vì đã hoàn thành công việc phát quà cho mọi người, đây là món quà trân quý mà gia đình tôi muốn gửi tặng mọi người trong lúc khó khăn chung. Chúng tôi mong muốn điều duy nhất cho tất cả mọi người là sức khỏe, bình an, mong dịch sớm qua đi”, chị Huyền chia sẻ.
Được biết, trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, gia đình chị Huyền cũng vào tận nơi giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tiếp theo đó là TP HCM bùng phát dịch Covid-19 gia đình chị Huyền cũng sẵn sàng chuẩn bị những món quà để chung tay cứu trợ, nhưng vì giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy định về phòng chống dịch nên đã chọn phương án ủng hộ bằng nhiều cách khác.
- Cô giáo bênh Kỳ Duyên hút thuốc lý giải về phát ngôn “tôi khinh”
- Trang phục denim phủ sóng street style của mỹ nhân Việt tuần qua
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- [Thơ] về Gái Thành Nam
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Cô gái Nam Định xinh đẹp, nhiều tài lẻ
- Chàng thủ khoa quê Nam Định bốc vác kiếm tiền học phí, hứa không yêu ai để học thành tài
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Xác định danh tính thi thể mất đầu ở bờ biển Nam Định
- Phía sau lời từ chối của “tỷ phú điền kinh”
- Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
- Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
- Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
- Nam Định: Giám đốc Kho bạc Nhà nước xin nghỉ hưu sớm vì… vỡ nợ
- Làng xưa Nam Định – P.2
- Công ty CP Sông Đà 11 nói gì về việc trộn đất vào bê tông cột điện cao thế?
- Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
- Thông tin mới nhất về vụ ‘Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người’ ở Nam Định
- Nam Định: Nghi ngộ độc món giò xào, 13 người cùng xóm nhập viện
- Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em