Cục Tuyên huấn đã có thông tin bước đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô tại Trường Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên).
Chiều 30/6, thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) cho biết, ngày 26/6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch.
Trong khoảng từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28/6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).
Khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm; đến 14 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.
Đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép, thành phố Thái Nguyên.
Đến 15 giờ 30 phút ngày 28/6, Bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong.
Theo Cục Tuyên huấn, hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự.
Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), cũng khẳng định, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô và sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.
Còn ông Trần Đức Hội (SN 1980, bố quân nhân Trần Đức Đô) cho biết, chiều 28/6, gia đình tiếp nhận tin dữ từ đơn vị báo con trai ông đang nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện. Khi ông Hội cùng người thân đến nơi thì thấy con trai đã tử vong.
Ông được phía bệnh viện thông báo, quân nhân Đô tử vong ngoại viện.
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Ai là nàng công chúa “vượng phu ích tử” nhà Trần?
- Gặp người đàn ông có bộ móng dài hơn 50cm ở Nam Định
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Nam Định: Chuyện cựu Trưởng công an xã tay không bắt ba tên cướp
- Nàng dâu trẻ khoe mâm cơm đầy ắp, phong phú cho 4 người ăn nhưng thừa nhận chưa biết tính toán chi li nên tốn 12 triệu/tháng tiền ăn

-
6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
-
Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
-
Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
-
Nam Định: Ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn, 11 người đi cấp cứu
-
Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
-
Hôm nay (26/2), khai hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018
-
Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
-
Cầu Ngói Chợ Lương – một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam
-
Nhà máy dệt Nam Định đã bị san phẳng gần hết
-
Huyện Vụ Bản: Cần sớm xem xét giải quyết cấp sổ đỏ cho gia đình thương binh nặng
-
Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
-
Chè thái, quà vặt Nam Định
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
