Đó là trường hợp một khách hàng ở Hải Phòng mua vé tham gia kỳ quay 069 của Power 6/55.

Kết quả kỳ quay 069 của Power 6/55.
Cùng với đó là 13 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng/giải (trúng 5/6 cặp số), 1.266 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng/giải (trúng 4/6 cặp số) và 28.040 người trúng giải ba trị giá 50.000 đồng/giải (trúng 3/6 cặp số).
Đáng chú ý, theo thông tin từ một điểm bán vé ở Hải Phòng, lúc 16h37 ngày 6/1 (tức trước giờ “chốt sổ” 68 phút), đã có người tới đây mua vé “bao 18” để tham gia kỳ quay 069 với số tiền 185,64 triệu đồng. Tuy nhiên, kết cục chiếc vé này chỉ trúng giải thưởng nhỏ nhất của chương trình là giải ba, tức chỉ 3/18 cặp số trùng khớp với kết quả xổ số.

Vé “bao 18” của một khách hàng ở Hải Phòng.
Cụ thể, 18 cặp số mà khách hàng đã lựa chọn là 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 17 – 20 – 23 – 25 – 28 – 32 – 34 – 37 – 41 – 43 – 45 – 48. Trong khi đó, kết quả xổ số tại kỳ quay 069 là 04 – 11 – 24 – 35 – 41 – 45 và số đặc biệt 17. Như vậy, 3 cặp số trùng khớp là 11, 41 và 45.
Chương trình xổ số Power 6/55 của Vietlott gồm 5 hạng giải thưởng: Jackpot 1, jackpot 2, giải nhất, giải nhì và giải ba. Các giải thưởng này được xác định bằng hình thức quay số để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Sau đó, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại để xác định bộ số trúng giải jackpot 2

Kết quả trúng thưởng của vé “bao 18” nói trên.
Theo quy định của Vietlott, khi jackpot 1 đạt mức hơn 300 tỉ đồng mà vẫn chưa tìm được người trúng thưởng thì phần giá trị vượt 300 tỉ đồng (giá trị thặng dư) sẽ được chuyển cho khách hàng trúng jackpot 2. Ngược lại, khi jackpot 1 vượt 300 tỉ và bất ngờ có người trúng thì hiển nhiên họ “ôm” trọn số tiền hơn 300 tỉ.
Với xác suất trúng jackpot 1 “không tưởng” chỉ 1/29 triệu so với xác suất trúng jackpot 2 khoảng 1/4,8 triệu, nhiều người dự đoán trường hợp jackpot 2 liên tiếp “nổ” giúp chủ nhân nhận cả jackpot 2 lẫn giá trị thặng dư của jackpot 1 sẽ dễ xảy ra hơn. Cứ mỗi khi có người trúng jackpot 2 như vậy, jackpot 1 lại trở về mốc 300 tỉ đồng tròn trĩnh thay vì mốc 30 tỉ đồng tối thiểu.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
- Thanh niên dụ cô bạn gái Nam Định có thai để bố mẹ cho cưới rồi yêu người khác
- Giao Thủy: Vùng quê làm đẹp… cô dâu
- Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
-
Truy tố kế toán, thủ quỹ Sở GTVT Nam Định tham ô gần 1 tỷ đồng
-
Nghĩa Hưng: Cần xử lý đúng quy định của pháp luật
-
Nam Định:Gia đình bệnh nhi tử vong oán bệnh viện chậm chuyển tuyến
-
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
-
Ôtô khách đâm thẳng vào nhà dân, hơn 30 người thoát chết
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
-
Nã ba phát đạn vào người đi qua cổng nhà
-
Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
-
Nam Định: Nữ sinh 15 tuổi nhảy cầu Vòi tự tử
-
Phở gia truyền Nam Định
-
Nam Định: 3 người chết, 1 người người trọng thương sau tiếng nổ chát chúa trong đêm
-
Nam Định: Hạ độ cao 22 điểm hàng rào ngăn cách đường bộ-đường sắt
-
Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an