Làng Phạm Pháo, xã Hải Minh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) nổi tiếng với nghề sản xuất, sửa chữa kèn tây từ thời thuộc Pháp. Nơi đây đã tạo dựng đội nhạc kèn tài hoa là hơn 800 nông dân của vùng quê.
Vào các dịp lễ trọng đại của người Công giáo như lễ Giáng sinh, ngày chầu lượt, lễ Phục sinh… đội nhạc kèn của Phạm Pháo lại có dịp trình diễn. “Tiếng lành đồn xa”, đội kèn Phạm Pháo giờ đây không chỉ dừng lại ở việc phục vụ riêng trong thánh lễ mà hòa vào niềm vui chung của cả đạo lẫn đời. Đội kèn Tây đã tham dự các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước.
Hầu hết từ trẻ con đến người già ở giáo xứ Phạm Pháo cũng chẳng lạ gì với những chiếc kèn tây, họ xem đó là món ăn tinh thần không thể thiếu. Hàng ngày, họ là những người nông dân một nắng hai sương, nhưng mỗi khi có hội, có lễ trong giáo xứ, những người nông dân chân lấm, tay bùn ấy lại biến thành nghệ sỹ kèn tây với một bè kèn đồng hoành tráng.
Không chỉ có đội kèn tây “khủng” nhất cả nước, ở giáo xứ Phạm Pháo cũng là nơi làm kèn đồng thủ công đầu tiên ở Nam Định. Ban đầu, những chiếc kèn đồng ở đây đều phải mua từ nước ngoài. Gắn bó với chiếc kèn đồng lâu dần cũng khiến người dân nơi đây tự mày mò những chiếc kèn do nước ngoài sản xuất để học sửa kèn, làm kèn đồng. Dần dần, hình thành nghề làm kèn đồng ở làng Phạm Pháo.
Điểm riêng của nghề làm kèn đồng Phạm Pháo là hầu hết các công đoạn đều được thực hiện theo phương pháp thủ công. Những ống đồng được cán phẳng, uốn theo hình dạng của loại kèn đồng định làm. Chỉ có những chiếc kèn đồng lớn mới dùng đến máy tiện, máy uốn thủy lực để định hình. Còn lại các công đoạn đánh bóng, tạo âm đều được làm bằng sự cần mẫn, tỉ mỉ của người thợ kèn.
Theo: namdinhtours
- Bún Giả Cầy Nam Định
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
- Đọ vẻ nóng bỏng của Bảo Thy – Kỳ Duyên khi bị đồn là “chị em thất lạc”
- Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Nam Trực: Kỷ yếu “bài giảng đa cấp” với lời nhắn nhủ hài hước và ý nghĩa
-
Nam Định tái khởi động dự án bệnh viện 850 tỷ đồng bỏ hoang
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Bắt giữ 10 bánh heroin Khi đang trên đường từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ
-
Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
-
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
-
Nam Định: Hàng loạt con mèo bỗng lăn đùng ra chết bất thường
-
Bão tiến sát đất liền, địa phương gấp rút ứng phó
-
Bảo mẫu hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi khai gì trước cơ quan Công an?
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Không quan sát khi qua đường, 2 học sinh bị xe đâm tử vong
-
Thưởng thức xôi xíu gia truyền ngon nức tiếng tại Nam Định
-
Clip:Cảnh tượng bão số 1 đổ bộ khủng khiếp vào Nam Định
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Nhân chứng lên tiếng!
-
Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính