Nảy sinh tình cảm yêu đương vụng trộm, khi được tình nhân trẻ đề nghị lên kế hoạch giết hại chồng, Xin đã đồng ý và trợ giúp tích cực.
Cái chết oan nghiệt của người chồng hiền lành, chất phác
Sáng sớm tinh mơ ngày 10/7, người dân thôn Bản Làng (xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) phát hiện anh Lý Văn Trung (39 tuổi, người trong thôn) bị hôn mê tại khu vực khe suối Pát Nát, cách nhà không xa. Họ đưa anh đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định anh Trung bị vật cứng, có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt gây vỡ hộp sọ tử vong. Tài sản mang theo người còn nguyên vẹn.
Từ kết luận trên, Ban chuyên án nhận định, anh Trung bị giết do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, loại trừ nguyên nhân bị giết để cướp của.
Qua rà soát, xác minh, Ban chuyện án thấy anh Trung là người khá kín tiếng, ít giao du với mọi người xung quanh. Lần gần đây nhất anh có mẫu thuẫn với anh Chu Văn Lạn (người cùng bản) trong tranh chấp đất rừng vào năm 2018. Sự việc đã được chính quyền địa phương hòa giải.
Tiến hành xác minh theo hướng quan hệ ngoài luồng (ngoại tình) thì được gia đình cho biết, bản thân anh Trung và vợ là Tô Thị Xin (36 tuổi) lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Qua điều tra, công an xác định Trung không có quan hệ ngoài luồng nên tập trung sang vợ nạn nhân.
Theo dõi diễn biến tâm lý của Tô Thị Xin, cơ quan điều tra đã dựng lên các mối quan hệ “tình ái” giữa người đàn bà này với một số đàn ông trên địa bàn, trong đó, nổ cộm lên có Đặng Văn Thủ (29 tuổi) trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Đấu tranh với Xin, ban đầu người phụ nữ nói quanh co nhưng cuối cùng đã chịu khai ra mối quan hệ với Thủ.
Sau khi thu thập chứng cứ chứng minh Thủ là đối tượng gây án, kế hoạch truy bắt nhanh chóng được triển khai nhưng Thủ bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Đặng Văn Thủ.
Khao khát được ở với nhau nên cùng tình nhân lên kế hoạch giết chồng
Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, chập tối 18/7, Ban chuyên án nhận được tin Thủ xuất hiện tại khu vực nhà Tô Thị Xin. Ngay lập tức lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã tìm cách liên hệ, huy động quần chúng nhân dân, công an địa phương cùng vây bắt.
Tại cơ quan công an Thủ khai, là người dân tộc Sán Chỉ, học hết lớp 9 thì ở nhà, rồi đi lang thang. Khoảng tháng 5/2020, Thủ quen Tô Thị Xin qua Zalo, sau một vài lần nhắn tin, gã trai trẻ đã bị người phụ nữ hơn mình 7 tuổi “hớp hồn”.
Qua tin nhắn, họ dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Mối tình vụng trộm khiến cả hai ngày nào cũng nơm nớp lo bị chồng Xin phát hiện, nhưng vì yêu Thủ đã bất chấp tất cả, lên kế hoạch gây tội ác.
Thủ bàn bạc, thống nhất với Xin việc giết anh Trung. Để thực hiện mưu đồ đó, Thủ nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc chồng nhưng không hiệu quả. Có lần Thủ đã rình ở nhà anh Trung chờ đêm tối anh ra ngoài đi vệ sinh để ra tay, nhưng đêm đó anh không ra.
Qúa nóng lòng, Thủ tiếp tục bàn bạc và được Xin cung cấp quy luật sinh hoạt của chồng. Sáng sớm 10/7, gã trai phục sẵn trên con đường anh Trung thường đi qua, còn Xin ở nhà điện thoại thông báo giờ đi và địa điểm mà chồng sẽ qua để Thủ ra tay.
Khi anh Trung tới gần bờ suối, Thủ trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống.
Khai với công an, Tô Thị Xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trung là do Thủ. Khi nhắc tới chồng, người phụ nữ này khuôn mặt ráo hoảnh, không hề tỏ ra ân hận hay thương xót.
Ở địa phương, Xin với anh Trung kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Họ xin con nuôi là 2 bé gái xinh xắn. Tính cách anh Trung được đánh giá thật thà chất phác, chăm chỉ đi làm nuôi gia đình. Xin thì ngược lại, cô ta có nhiều mối quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông.
Đến khi gặp Thủ, Xin đem lòng yêu, ban ngày thường lấy danh nghĩa đi chợ để hẹn hò với Thủ. Tối đến thì trốn vào rừng để “quan hệ” với người tình trẻ. Có lần, Xin lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, khi anh Trung ăn vào ngấm thuốc ngủ say, Xin chạy vào rừng gặp tình nhân, “mây mưa” xong trở về mà chồng không hay biết.
- Chè thái, quà vặt Nam Định
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
- Thiên Trường Nam Định – Hùng thắng Đông Kinh hộ ấn vàng
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- Phát động người dân toàn tỉnh Nam Định tập luyện bơi
- Học sinh Nam Định làm clip kỷ yếu gay cấn như phim hành động
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
-
Nam Định của tôi…
-
BV YHCT Nam Định: Rác y tế nguy hại nằm lẫn trong rác sinh hoạt
-
Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc “lỗi” này
-
Nam Định: Hai chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì đánh bạc
-
Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Ý Yên-Nam Định: Thêm hai người chết trên đường ray tàu hỏa
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Nam Trực – Nam Định: Cần làm rõ một vụ đánh người có tính chất côn đồ
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới
-
SỨC HÚT CHƯA TỪNG CÓ TỪ SỰ KIỆN RA MẮT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ MỞ BÁN TÒA 25T NAM ĐỊNH TOWER
-
Hoa hậu Kỳ Duyên có cơ hội được tham gia Hoa hậu Thế giới?
-
Thai nhi Nam Định chết lưu do biến chứng tắc mạch ối
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống