Dù mới được đưa ra trưng bày tại triển lãm ở Thủ đô và triển lãm Sinh vật cảnh Hải Dương, song nhiều dân chơi cây tỏ ra bất ngờ với những cây sanh triệu USD.
Theo anh Triệu Quang Đạt chủ nhân của cây sanh “long cuốn thủy” điểm đặc biệt ở cây sanh kiểng này là cây có thân uốn cong như rồng uốn khúc, các cành thân tứ diện làm chân và mây, không xòe ra dài lắm, nhưng vươn móng bám vào mây lấy thế mạnh để hút nước.
Cây sanh được anh Đạt ghép vào khối đá cảnh càng tạo nên vẻ đẹp của tác phẩm.
Theo anh Đạt, cây kiểng của anh đã có tuổi đời lên đến trên 50 năm. “Trong thời gian vừa qua cũng có nhiều người xem cây của tôi và trả giá có ý muốn mua nhưng tôi chưa muốn bán mà muốn giữ lại để ngắm chơi”, anh Đạt chia sẻ.
Là người từng được thấy cây sanh “long cuốn thủy” của anh Đạt, ông Phạm Văn Tình, một dân chơi cây ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết: đối với cây sanh của anh Đạt tôi vẫn thích bộ rễ, với các lớp rễ cây được nêm vào đá thả xuống như dòng thác rất đẹp mắt.
Thế cây sanh của anh Đạt giống như hình ảnh của một con rồng đang hút nước, gốc cây to, uốn cong lại làm đầu cúi xuống lấy nước, thêm mắt, mũi miệng, trong nhỏ ngoài to.
Anh Đạt cho biết, điểm đặc biệt ở cây sanh kiểng quý của anh là cây có thân uốn cong như rồng uốn khúc, các cành thân tứ diện làm chân và mây, không xòe ra dài lắm, nhưng vươn móng bám vào mây lấy thế mạnh để hút nước…
Mới đây, tại triển lãm Sinh vật cảnh Hải Dương ông Lại Quang Hòa hay còn gọi là “Hòa Taxi” (SN 1961, Văn Giang, Hưng Yên) khiến mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp và sự bề thế của cây sanh cổ “Độc long kim cương”.
Ông Hòa cho biết, cây sanh cổ này có tuổi đời đã gần 300 năm được ông mua cách đây 15 năm tại Nam Định đem về chăm sóc, tạo hình.
Bộ rễ già đan vào nhau ôm đá nguyên khối, sần sùi.
Cành và tán của cây rất xanh tốt, sum suê.
Bên dưới gốc sắp đặt thêm các tiểu cảnh và một con hổ tạo thêm sự cổ kính, kỳ bí cho cây.
Tuy không muốn bán nên ông Hòa không tiết lộ về giá cụ thể của cây sanh này nhưng theo nhiều người chơi cây chuyên nghiệp cây trên đã từng được định giá triệu đô./.
Theo anh Triệu Quang Đạt chủ nhân của cây sanh “long cuốn thủy” điểm đặc biệt ở cây sanh kiểng này là cây có thân uốn cong như rồng uốn khúc, các cành thân tứ diện làm chân và mây, không xòe ra dài lắm, nhưng vươn móng bám vào mây lấy thế mạnh để hút nước.
Theo Hải Đăng – Hà Đương/Dân Việt
- Thúng tre Thạch Cầu
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
- Nữ sinh Nam Định trở thành thủ khoa đầu tiên ngành Công trình
- Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
- Phương pháp chế biến giò sạch của người dân Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu
- Nhóm bạn tặng lồng bàn, thớt nhựa cho chú rể Nam Định trong ngày cưới

-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Chùm ảnh: “Úp chậu” nướng cá ngày Tết ở Nam Định
-
Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
-
Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
-
Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
-
Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
-
Cty CP Sông Đà 11: Xử lý nghiêm cán bộ kỹ thuật làm không đúng quy trình
-
Nam Định: Phát hiện 500 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc
-
Nam Định: Điều tra nghi án chồng ngáo đá đánh vợ tử vong
-
Nam Định: đi đám cưới, mãn nhãn ngắm Rolls-Royce Phantom 35 tỷ
-
Nam Định: Hai chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì đánh bạc
-
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở Nam Định bị ô nhiễm
-
Lễ khai Ấn đền Trần năm nay vẫn rước kiệu và phát ấn không hạn chế số lượng
-
Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
-
Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
