Người phát hiện bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, hiếm muộn con. Hiện gia đình này đang làm thủ tục xin nhận nuôi bé.

Bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư
Chiều 15/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Lệ – Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết, sau 3 ngày phát hiện bé trai 10 ngày tuổi bị rơi ven đường, hiện vẫn chưa có người thân đến nhận. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mong muốn người thân cháu bé đến nhận lại.
Sau 7 ngày, nếu gia đình cháu bé không đến nhận thì địa phương sẽ xác định gia đình nào có đủ điều kiện, đảm bảo về pháp luật, kinh tế sẽ tổ chức giao nhận cháu bé về nuôi dưỡng.
Ngoài ra, ông Lệ cho biết thêm, qua kiểm tra sức khoẻ cháu bé nặng hơn 3kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có dị tật. Hiện chính quyền địa phương đang gửi cháu bé tại gia đình phát hiện cháu để tạm nuôi.
“Hai người đầu tiên phát hiện cháu bé bị bỏ rơi là cặp vợ chồng hiếm muộn, năm nay cũng đã gần 40 tuổi. Khi phát hiện cháu bé, từ cặp vợ chồng này đến ông bà, người thân ai cũng vui mừng.
Họ cho rằng đó là cái duyên nên chăm sóc cháu bé rất chu đáo và cẩn thận. Gia đình này cũng đang làm thủ tục xin nhận nuôi bé trai. Tuy nhiên chúng tôi phải chờ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật”, ông Lệ thông tin.
Trước đó, vào khoảng 20h40 phút ngày 12/11, người dân phát hiện một bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi, kèm theo lá thư nhắn nhủ với nội dung: “Kính gửi các ông bà, bác, cô chú. Thưa ông bà, bác, cô chú! Cháu sinh năm 2003, không may cháu mang thai và sinh con trai vào lúc 23h00 ngày 2/11/2019. Vì cháu còn là học sinh PTTH, hoàn cảnh gia đình cháu không thể nuôi được con. Kính mong ông bà, bác, cô chú nuôi giúp con cho cháu. Cháu vô cùng đội ơn!’’
Nhân được tin báo, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã lập biên bản và đưa cháu bé đi khám sức khỏe. Ngoài bức thư của người mẹ để lại còn có 1 số vật dụng cho cháu bé và 80.000 đồng tiền mặt.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- “Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định
- Dư âm ngày 20/11: Ơn Cha nghĩa Thầy ở trường Nguyễn Khuyến – Nam Định với hơn 40 năm lịch sử
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
- Hoàng hồn khi thấy ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên trên bìa đĩa sex
-
Nam Định: Bắt giữ trùm ma túy cùng nhiều hàng “nóng”
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Nam Định của tôi…
-
Bão số 3: Nam Định, Thái Bình khẩn trương phòng, chống bão
-
Dự án bệnh viện 800 tỷ tại Nam Định bỏ hoang: Quá đau xót…
-
Nam Định: Nhà máy dệt di dời để phát triển ổn định và lâu dài
-
Về thăm nhà, nam thanh niên mất tích bí ẩn khi trở lại công ty làm việc
-
Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
-
Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
-
Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Bé gái 6 tuổi ở Nam Định bị chó nhà cắn rách mặt
-
Cháy rụi kho hàng tại Cụm công nghiệp Cổ Lễ, Nam Định
-
Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa