Khi triển khai một dự án tái định cư trên địa bàn xã Nam Mỹ (Nam Trực), các đơn vị liên quan đã lấp cả nửa khúc sông chảy qua địa bàn. Sự việc đang khiến người dân địa phương bức xúc, phản đối… Có mặt tại thôn Đại Thắng, xã Nam Mỹ, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân trong thôn đang tập trung ở khu vực bờ sông CT2-9 (người địa phương gọi là sông Cửa Làng, nơi cạnh đó là một dự án tái định cư của huyện Nam Trực đang được triển khai) để phản đối việc thi công san lấp mặt bằng…

Lấp cả nửa một khúc sông
Phản ánh với PV, các ông Nguyễn Văn Tinh, Nguyễn Công Hòa, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Trọng và nhiều người dân khác cho biết: Con sông Cửa Làng (bắt nguồn từ sông Châu Thành-một nhánh của sông Hồng) tuy chỉ là một con sông nhỏ nhưng nhiều năm nay làm nhiệm vụ cung cấp nước sản xuất cho nông dân xã Nam Mỹ, đồng thời làm nhiệm vụ tiêu nước cho địa bàn xã. Thời gian qua Bộ Giao thông-Vận tải cùng tỉnh Nam Định triển khai Dự án xây dựng cầu Tân Phong (bắc qua sông Đào và đường dẫn từ cầu nối với Quốc lộ 21. Trong đó cầu Tân Phong đã được khánh thành, còn đường nối với Quốc lộ 21 vẫn đang trong quá trình thi công. Phục vụ Dự án này, một số hộ dân ở đây phải di dời nhà cửa. Theo đó, để tái định cư cho những hộ dân thuộc diện phải di dời trên, huyện Nam Trực đã lập hai khu tái định cư, trong đó có khu tái định cư ở nằm sát mặt đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 21 và sát mép sông Cửa Làng…
Để triển khai Dự án, thời gian qua, đơn vị thi công (theo người dân là một doanh nghiệp ở Nam Định, có tên là Xuân Trường) đã thực hiện việc san lấp mặt bằng khu tái định cư trên. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân trong thôn “phát hoảng” khi thấy đơn vị thi công không chỉ đổ đất trùm qua bờ sông Cửa Làng mà còn lấp đi cả nửa đoạn sông. Chưa hết, đơn vị thi công còn cho xây một đường móng rộng khoảng 40-50 cm, kiên cố, chắc chắn bằng đá, xi măng ở ngay giữa lòng sông, chạy dọc khu đất tái định cư. Đứng từ trên cống (bắc qua đường nối với Quốc lộ 21), chúng tôi quan sát thấy đường móng này chạy xiên về phía bờ sông đối diện khu đất Dự án, nếu được xây hết gần như sẽ “nuốt trọn” miệng cống. Bức xúc, cho rằng việc làm trên của Dự án, của đơn vị thi công đã xâm hại nghiêm trọng đến công trình thủy lợi, sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tưới tiêu nước trên địa bàn, mấy ngày qua người dân trong thôn Đại Thắng đã tập trung phản đối, yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công và báo lại sự việc với chính quyền xã.

Chủ tịch “lấp lửng”, Bí thư khẳng định sai
Liên quan đến sự việc, chiều 18/7, tại trụ sở xã Nam Mỹ, thông tin với PV, cả Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Đào Văn Thiết, cán bộ địa chính xã Trần Phát Đấu thừa nhận đang có việc sông Cửa Làng bị lấp, khiến người dân địa phương bức xúc, phản đối.
Ban đầu, Chủ tịch UBND xã Đào Văn Thiết từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng đây là việc “nhạy cảm”. Dẫu vậy, sau đó, với sự hỗ trợ của cán bộ địa chính Trần Phát Đấu, ông Thiết khẳng định trước đây khi bàn giao đất cho dự án tái định cư, chính quyền xã Nam Mỹ chỉ bàn giao trên phần diện tích đất nông nghiệp do xã quản lý, cụ thể là từ mép bờ sông trở vào trong; không có việc chính quyền bàn giao cả phần bờ sông và lòng sông. Tuy nhiên, ông Thiết cho biết, sau đó các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công ra sao thì chính quyền xã không nắm được. “Khi chúng tôi xuống kiểm tra thì đơn vị thi công nói họ chỉ thực hiện san lấp theo mốc giới đã được bàn giao” – ông Thiết dẫn giải.
Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hiếu và một vị Phó Chủ tịch UBND xã cùng có mặt lại nhìn nhận sự việc thẳng thắn hơn, cho rằng đơn vị thi công đã sai phạm khi thực hiện san lấp ra cả bờ và lòng sông. “Nguyên tắc sông thì phải có bờ. Với hiện trạng san lấp như hiện nay, nhìn bằng mắt thường cũng không chấp nhận được. Không chỉ người dân, chúng tôi cũng rất bức xúc” – ông Hiếu thẳng thắn. Về việc đơn vị thi công cho xây một đường móng bằng đá, xi măng dưới lòng sông, ông Hiếu cũng thể hiện rõ sự bất bình: “Đó là họ xây móng đỡ cho ta-luy bảo vệ cho khu đất tái định cư khỏi bị sạt lở. Như thế cũng là sai bởi xây gì thì xây chỉ được phép xây từ phạm vi đất được bàn giao chứ không thể xây lấn ra tận lòng sông được”.
Lạ ở chỗ, công trường thi công chỉ cách trụ sở xã Nam Mỹ vài trăm mét. Việc thi công diễn ra rầm rộ, công khai trong nhiều ngày nhưng chỉ đến khi đơn vị thi công đã lấp gần hết một nửa khúc sông và chỉ khi được người dân báo lại chính quyền xã này mới biết. Và khi biết thì mọi sự đã rồi…
Liên quan đến hướng xử lý vụ việc, ông Hiếu và ông Thiết cùng cho biết đang chờ ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện. Trước đó, sự việc đã được xã này báo cáo lên cấp trên.
Theo: Trần Duy Hưng – Đaioanket.vn
- Nam Định: Xuất hiện thêm bộ ảnh chế thời bao cấp ‘chất’ đừng hỏi
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Vũ Khắc Tiệp lần đầu kể lại quãng thời gian bị Ngọc Trinh ‘từ mặt’
- Chè thái, quà vặt Nam Định
- Tâm sự của nữ sinh Nam Định xinh đẹp từng theo bố đẩy xe rác khắp Hà Nội, bươn chải kiếm tiền ăn học
- Nam Định: Hồi sinh hạt gạo tiến vua
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định

-
Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
-
Nhiều hộ dân ở Nam Định tan cửa nát nhà vì vỡ hụi và tín dụng đen
-
Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Người xem bói cho bà Phạm Thị Xuân nói gì?
-
Nam Định: Khởi tố đối tượng 17 tuổi đâm chết người vì ghen
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
-
Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
-
Trốn nã do trộm… dê
-
Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
-
Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
-
Nam Định: Đâm chết người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu
-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
