Sau nhiều ngày mất tích, 6 bé gái dưới 16 tuổi bị dụ dỗ làm nhân viên karaoke, massage được lực lượng Công an tỉnh Nam Định giải cứu và bàn giao cho gia đình.
Bị thu điện thoại, ép viết giấy vay nợ
Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, em N.T.T.L (SN 2006, trú tại xóm Xuân Hương, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết: “Em và Đinh Văn Tiến (SN 2003) đã quen và chơi với nhau từ trước và hay nhắn tin trò chuyện. Dịp này bọn em học online và nghỉ hè ở nhà nên Tiến thường xuyên rủ em đi chơi, còn mua cho em quần áo và điện thoại mới. Em rất vui khi nhận được những món quà như vậy. Khi có đồ mới, em cũng khoe với bố mẹ nhưng chỉ nói rằng bạn cho, nên bố mẹ cũng không hỏi nhiều”.
Tháng 4/2021, sau khi lên Phú Thọ, Tiến chuyển nhóm của L. cho Trương Tuấn Anh (SN 1992). Sau khi được đi làm tóc, mua sắm, các em bị Tuấn Anh ép viết giấy vay nợ, buộc phải ở lại làm nhân viên quán karaoke, massage.
“Họ thu điện thoại của chúng em nên không có cách nào liên lạc với gia đình”, L. nức nở kể lại.
Trong khi đó, em P.H.T (SN 2007, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu) rất sợ hãi khi mới được giải cứu về nhà. Mẹ H.T cho biết, những ngày đầu, em khóc liên tục và giam mình trong phòng không dám tiếp xúc với ai. Mấy hôm nay T đã được mẹ đưa về bà ngoại để trấn an tinh thần. Đây cũng chính là bài học lớn đối với T và gia đình.
Hoang mang vì sợ mất con…
Chia sẻ về việc con mình bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lừa làm nhân viên massage, karaoke, mẹ em P.H.T cho biết: “Cháu mới 14 tuổi, mất tích từ chiều 14/6, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, gọi điện thoại cũng không được. Hỏi qua các bạn của con thì biết được có một số đối tượng rủ rê con tôi đi làm thêm trên Hà Nội, rồi bị lôi lên xe đi mất. Biết tin, tôi lo lắng, hoang mang vì sợ mất con. Tới 9h sáng 16/6, tôi nhận được tin nhắn định vị của cháu liền lập tức báo lên công an, tới khoảng hơn 12h trưa thì nhận được tin báo đã tìm thấy con”.
Bố em N.T.T.L. cũng cho biết, L. được lực lượng chức năng giải cứu đưa về nhà sau 2 tháng 10 ngày mất tích. Sau khi con đi đâu không rõ tung tích, gia đình đã hỏi han khắp nơi và trình báo công an. Bố mẹ L. đã từng nhận được điện thoại báo về rằng con đang làm tại quán bar trên Hà Nội, nhưng sau đó gia đình cũng không nhận được thêm thông tin gì.
“Gia đình tôi chỉ nghĩ con bỏ lên Hà Nội làm việc chứ cũng không nghĩ rằng bị lừa vào đường dây buôn bán người. Đến khi công an báo tin gia đình mới tá hỏa”, bố L. nói thêm.
Được biết hai em H.T và T.L đều vừa học xong lớp 8, đang nghỉ hè và muốn đi làm. Bố mẹ các em làm công nhân, đi làm từ sáng tới tối và không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái. Lợi dụng điều đó, Tiến đã dùng cùng một thủ đoạn rủ rê các bé lên Hà Nội bán trà sữa để ép làm nhân viên quán karaoke, massage tại Phú Thọ.
Nhiều gia đình không trình báo con mất tích vì sợ mang tiếng
Hiện Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh (29 tuổi, ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Đinh Văn Tiến (18 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Một cán bộ điều tra cho hay, Đinh Văn Tiến đã lừa tới 6 cháu gái gồm 4 cháu ở huyện Hải Hậu, 2 cháu ở huyện Nam Trực và Nghĩa Hưng (Nam Định) nhưng chỉ có 1 gia đình trong số đó gửi đơn trình báo và nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.
“Nếu không có lá đơn từ người mẹ của cháu bé 14 tuổi ở Hải Hậu, các cháu gái sẽ chưa biết ngày nào thoát khỏi “động quỷ” này để về đoàn tụ với gia đình, thậm chí chưa biết cuộc đời sẽ đi về đâu”, vị cán bộ cho biết. Theo điều tra viên này, đã có vụ việc tương tự nhưng không được điều tra, xử lý được là do chính phía gia đình giấu giếm sự việc vì sợ mang tiếng có con hư.
Các đối tượng cho các cháu sửa sắc đẹp, mua sắm quần áo, điện thoại để ép các cháu phải trở thành nhân viên phục vụ, tiếp khách tại karaoke, massage mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt nguy cơ khi sa chân vào “động quỷ”. Bởi, các chủ chứa sẽ tìm đủ cách để tăng số nợ, khiến các cháu làm gì cũng không trả hết nợ. Khi thời điểm chín muồi, chủ chứa thậm chí ép các cháu bán thân, trở thành gái mại dâm để trả nợ.
“Nhiều trường hợp chủ chứa và đám ma cô còn lừa các cháu sử dụng ma tuý, trở thành con nghiện, nghe theo mọi sự sai bảo để có tiền mua thuốc”, cán bộ công an chia sẻ và cảnh báo các gia đình trong việc nuôi dạy, quản lý con cái.
- 10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Kỳ Duyên hối hận vì vô tư, tiếp tục sống ‘giấu mình’
- Điều cay đắng tại vườn cây 2.000 tỷ đồng của Trầm Bê
- Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
- Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
- Nam Định:Gia đình bệnh nhi tử vong oán bệnh viện chậm chuyển tuyến
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Lịch cắt điện ở Nam Định từ 22/4 đến 23/4
- Nam Định: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ
- Chân dung gã con rể cầm dao đâm bố vợ tử vong, vợ và mẹ vợ bị thương nặng
- Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
- Vừa ra tù về tội hiếp dâm lại cùng người tình đi cướp xe ôm
- Những hình ảnh mới nhất vụ tai nạn tàu tại Núi Gôi (Nam Định) sáng nay
- Chùm ảnh: “Úp chậu” nướng cá ngày Tết ở Nam Định
- Tp. Nam Định: Người dân phản đối chính quyền tiếp tục cho xây chợ tạm dưới lòng đường
- Đã xác định nguyên nhân người đàn ông chết ngoài cánh đồng ở Nam Định
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Nam Định: Lập tức chuyển công tác nữ điều dưỡng bỏ mặc bệnh nhân
- Nam Định: Bàn chuyện mua đất chôn lợn